Khúc hát ra khơi
KHÚC HÁT RA KHƠI
"Khúc hát ra khơi" là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phỏng thơ Trần Đăng Khoa, do tốp ca nam thể hiện. Ca khúc viết về chủ để biển đảo quê hương nhân chuyến đi thực địa về các vùng biển đảo do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. "Khúc hát ra khơi" được đăng trong tập 1 "Biển đông dậy sóng - Những bài hát mới về biển đảo quê hương".
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
===================================================
Đêm nay ra khơi vầng trăng non chưa lặn
Đêm nay ra khơi trời lung linh sao sáng
Tạm biệt nhé hỡi em yêu
Anh muốn kéo hồi còi thật to, lại sợ em thao thức nhớ anh
Đồng đội ơi, nhổ neo nhẹ chút thôi, để tàu nhẹ trôi trong sương mờ bao phủ
Để tàu nhẹ trôi trong thương nhớ vơi đầy, trong hơi ấm biển khơi, ta đi theo hướng mặt trời
Đêm nay tàu anh lại ra khơi
cho đất liền xanh sẫm và ngàn đảo xa mãi bình yên
Bình yên biển trời của ta
bình yên thềm lục địa của ta
Trên boong tàu đêm trăng sáng
nhớ đất liền, say sưa hát
gửi lời hát về phương em
hòa nhịp sóng thủy triều lên.