Bồi hồi rừng xanh
N/A

Bồi hồi rừng xanh

27/08/2013

 

BỒI HỒI RỪNG XANH

 

Ca khúc "Bồi hồi rừng xanh" được nhạc sĩ Nguyễn Hay phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Tác phẩm tham dự cuộc thi viết ca khúc về đề tài Khe Sanh, do báo Lao Động tổ chức năm 2013.

 

Rừng Khe Sanh (Ảnh: Internet)

 

Lời bài thơ: Bồi hồi rừng xanh

Nhà thơ: Diệp Minh Tuyền

 

Đường xa tuôn ký ức
Một sớm mai tìm về
Rừng xưa như tỉnh thức
Những chuỗi ngày pha lê

 

Dòng xanh con suối Cây
Một thời ta qua lại
Bây giờ bỗng về đây
Kỷ niệm còn tuôn chảy

 

Rừng xanh còn trẻ mãi
Khi đời ta chớm già
Bâng khuâng tìm gặp lại
Nhặt tháng ngày đã qua

 

Tưởng mọi điều đã qua
Hễ trôi là trôi mất
Nào ngờ giữa lòng ta
Giờ bỗng choàng tỉnh giấc

 

Một thời đen con mắt
Bầy trực thăng kên kên
Một thời tai buốt rát
Đại bác thù canh đêm

 

Ngày nào dìu tay em
Xuống hầm sâu tránh đạn
Âm ấm bàn tay mềm
Cùng hát câu vượt cạn

 

Buổi lương khô sắp cạn
Sốt run bật tung mền
B 52 rải thảm
Ầm ầm rừng nghiêng đêm

 

Bát cháo hành của em
Anh cầm hơi cơn đói
Ánh mắt ai - ngọn đèn
Xua lòng anh đêm tối

 

Đêm từng đêm mong đợi
Ngày trở lại Sài gòn
Ta đi và ta tới
Giờ Sài Gòn ta hôn

 

Cây rừng đâm chồi non
Vẫy mời ta trở lại
Kỷ niệm thời đạn bom
Xanh chồi trong ta mãi.

Ban biên tập

1

Âm thanh cùng tác giả

Không tìm thấy nội dung theo yêu cầu.